Những bà mẹ chồng khiến con dâu cảm thấy khiếp sợ
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạ ở Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ về khó khăn khi sống cùng bố mẹ chồng khó tính. Chị và chồng có một cậu con trai gần 2 tuổi và phải sống chung với bố mẹ chồng vì chồng là con trai một. Mặc dù nhà chồng chỉ cách 60km và cuộc sống vật chất khá giả, chị Hạ luôn cảm thấy buồn phiền vì bố mẹ chồng cấm chị đưa con về quê ngoại. Sau khi cưới, chị chỉ được về nhà bố mẹ đẻ một lần và không được phép về lại cho đến khi sinh con. Khi bạn thân từ nước ngoài về, mẹ chị đã xin phép cho chị về thăm nhưng bị bố mẹ chồng từ chối.
Mẹ chồng chị cho rằng việc sống chung với ông bà cần có sự thống nhất, và nhất quyết không cho phép chị mang con về chơi vì cho rằng cháu còn nhỏ. Chị cảm thấy đau lòng và xấu hổ, đặc biệt là với mẹ mình. Dù vậy, chị quyết định về nhà và sẽ xin lỗi ông bà sau, vì không muốn mâu thuẫn gia đình kéo dài. Gần đây, khi em gái chị ăn hỏi, chị lại xin phép mang con về nhưng bị bố mẹ chồng từ chối, cho rằng chỉ nên để chồng chị đại diện. Chị băn khoăn vì chỉ có hai chị em gái, không về thì khó nói với họ hàng, trong khi con chị chỉ có một người dì để chơi với ông bà ngoại.
Chị không ngờ bố mẹ chồng lại khó tính và độc đoán đến vậy. Dù không dám cãi, chị nghĩ họ chỉ thương cháu, nên mới cư xử như thế. Khi về nhà bố mẹ đẻ, chị bị bố chồng gọi điện mắng vì cho rằng nhà chị không biết dạy con. Hơn nữa, khi về đến sân, ông bà không cho chị bế con vào mà bắt đứng ngoài để đốt bùa chú nhằm đuổi tà ma, khiến chị rất bực mình nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì chồng và con. Câu chuyện của chị Mai Thị Loan cũng có phần tương tự; sau 3 năm cưới, chị mới sinh con gái, và do điều kiện kinh tế không khá giả, vợ chồng chị phải sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng.
Cuộc sống gia đình chị Loan trở nên nặng nề do sự khinh thường từ mẹ chồng. Chị chia sẻ: “Tôi không muốn chê bai những bậc phụ huynh khó tính, nhưng sau gần 5 năm sống chung, cách hành xử của họ làm tôi phát sợ.” Gần đây, khi bạn thân của chị lấy chồng, chị đề nghị chồng góp 500 nghìn đồng để mừng, nhưng anh chỉ đồng ý 300 nghìn. Sau khi cãi vã, chị vô tình làm rơi cốc nước, khiến con gái khóc.
Bố mẹ chồng nghe thấy câu chuyện và bênh vực con trai, mắng chị là đồ nhà quê và đòi đuổi chị ra khỏi nhà. Chị đành ngậm ngùi bế con ra ngoài. Chiều hôm đó, gia đình chồng gọi điện cho mẹ đẻ chị yêu cầu trả con dâu và cháu nội. Chị Loan không ngờ giá trị của mình lại rẻ mạt như vậy chỉ vì 200 nghìn tiền mừng đám cưới. Bố mẹ chồng không đứng ra bênh vực, mà chỉ đổ lỗi cho chị. Đây chỉ là một trong nhiều lý do mà gia đình chồng đã dùng để "tố" chị suốt gần 3 năm sống chung. Chị lo lắng không biết phải sống thế nào để không bị đuổi về nữa.
Source: https://afamily.vn/nhung-bo-me-chong-khien-con-dau-phat-so-20140411110421124.chn